NHỚ THẦY!
Nửa chừng Thầy bỏ ra đi ,
Thầy ơi , con biết làm gì nữa đây ?
Bây giờ đứng giữa trời mây ,
Lòng con hiu hắt nhớ Thầy khôn nguôi.
Bồ đề bé nhỏ ngậm ngùi ,
Dở dang phương án dựng xây cửa thiền .
Thầy đi nỗi nhớ triền miên ,
Cam đành số phận không tròn phước duyên .
Lòng con bối rối không yên ,
Mong sao chùa nhỏ an nhiên giữa đời .
Thầy về bến giác yên nơi ,
Hộ trì Thiền viện Bồ Đề xanh tươi .
Ngày mai chín suối ngậm cười ,
Yên lòng chùa đã xanh tươi cội cành .
HIỀN GIỚI ...Ngày 26/7/2018
Bình luận
Quan tâm nhất | Mới nhất
Bài viết khác
- [08/10/2020] Điếu văn tưởng niệm Đức Trưởng Lão Ht. Tịnh Giác – Visuddhisāramahāthero
- [17/04/2020] Nắm hạt trai
- [02/04/2020] A-la-hán Isidasi: tại sao em đi tu…?
- [01/04/2020] Xâu ngọc nước
- [15/03/2020] Khi Thế Tôn vào cuộc
- [26/07/2018] Mùa Hạ Buồn !!!
- [26/07/2018] Mưa buồn tiễn người đi
- [24/07/2018] KHÓC THƯƠNG SƯ THIỆN MINH
- [24/07/2018] TIỄN BIỆT THẦY
- [24/07/2018] TIỄN BIỆT NGƯỜI ĐI