Phật
Phật đâu đo đắn lòng người
Phật đâu yêu, ghét để rồi van xin
Phật đâu bằng Phật trong lòng
Chúng sinh cứ mãi cầu mong bên ngoài
Phật đâu đo đắn lòng người
Phật đâu yêu, ghét để rồi van xin
Hãy sống bằng cả trái tim
Chân thành trong sáng là mình Phật đây
Bình luận
Quan tâm nhất | Mới nhất
Bài viết khác
- [08/10/2020] Điếu văn tưởng niệm Đức Trưởng Lão Ht. Tịnh Giác – Visuddhisāramahāthero
- [17/04/2020] Nắm hạt trai
- [02/04/2020] A-la-hán Isidasi: tại sao em đi tu…?
- [01/04/2020] Xâu ngọc nước
- [15/03/2020] Khi Thế Tôn vào cuộc
- [25/02/2017] Ba năm nhập thất