THI HOÁ TIỂU SỬ HOÀ THƯỢNG SIÊU VIỆT
Hạnh Chân
Tiếc thương thay một con người
Ngài Siêu Việt cuộc đời quá ngắn ngủi
Sáu tư năm trời lặn lội
Hẳn chưa có ngày nghĩ tới bản thân
Bao năm sương gió phong trần
Người con ruột xứ Cao Miên tổ quốc
Cái nôi thơ cất lên tiếng khóc
Chào đời vào giữa thập kỷ 30
Năm 34 ai biết rồi sẽ có
Một ngôi sao xuất hiện ở xứ này
Việt nam ơi! may mắn thay
Ngài Siêu Việt một bàn tay khối óc
Đă thấm sâu ḍng máu mát
Của Cao Miên quốc giáo từ bi
Ra đi lúc tuổi thiếu nhi
Mang hoài băo lớn xuất gia giải thoát
Bốn bốn hạ với công lao hoằng pháp